Truy lùng trùm ma túy Châu Á Tse Chi Lop (Kỳ 2: Hành trình phạm tội)

Thứ năm, 17/10/2019 12:42

Tse Chi Lop, trùm ma túy mang quốc tịch Canada gốc Trung Quốc, liên tục di chuyển giữa Bắc Mỹ, Hồng Kông, Ma Cao và Đông Nam Á, buôn lậu heroin từ khu vực Tam giác Vàng. Y bị kết án nhưng sau khi ra tù lại quay lại con đường buôn lậu ma túy.

Cảnh sát ở Geraldton, Australia phát hiện các túi chứa methamphetamine trong xe tải ngày 21-12-2017.  Ảnh: Reuters

Bị kết án và ngồi tù tại Mỹ

Tse Chi Lop sinh ra ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, và lớn lên trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Theo cảnh sát, Tse sau đó trở thành một thành viên của nhóm tội phạm có tên Big Circle Gang. Và giống như nhiều thành viên khác của Big Circle Gang, y đã chuyển đến Hồng Kông, sau đó đi xa hơn để tìm kiếm địa bàn cho các hoạt động tội phạm. Y đến Canada năm 1988.

Một nhà điều tra cấp cao của Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) tại Châu Á cho biết, vào những năm 1990, Tse liên tục di chuyển giữa Bắc Mỹ, Hồng Kông, Ma Cao và Đông Nam Á. Y vươn lên trở thành thành viên hạng trung của một đường dây buôn lậu heroin từ Tam giác Vàng, khu vực sản xuất thuốc phiện vô luật pháp nằm ở biên giới nơi giao nhau của Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Lào.

Theo tài liệu tòa án, năm 1998, Tse bị buộc tội buôn lậu ma túy tại Tòa án quận phía đông New York. Y bị kết tội âm mưu đưa heroin vào Mỹ. Thông qua một bản kiến nghị được đệ trình bởi luật sư của y vào năm 2000, Tse đã cầu xin sự khoan hồng. Y cho biết, cha mẹ thường xuyên ốm yếu, cần được chăm sóc liên tục. Con trai 12 tuổi của y bị rối loạn về phổi, vợ bị suy sụp. Tse cam kết, nếu được trả tự do, y sẽ mở một nhà hàng. Hồ sơ tòa án cho thấy, y đã bày tỏ về sự ăn ăn về những tội ác. Những lời cầu khẩn của y dường như đã có tác dụng: Tse bị kết án 9 năm tù, thụ án chủ yếu tại cơ quan cải huấn liên bang ở Elkton, Ohio. Nhưng...

Trở lại con đường ma túy

Sau khi được trả tự do vào năm 2006, y trở về Canada, và bị quản chế trong 4 năm. Không rõ ràng khi Tse trở lại con đường buôn lậu ma túy ở Châu Á vào thời điểm nào nhưng hồ sơ cho thấy, y và vợ đã đăng ký kinh doanh, thành lập Cty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hòa bình Trung Quốc tại Hồng Kông vào năm 2011.

Cảnh sát nghi ngờ Tse quay lại với ma túy. Y kết nối với nhiều đối tượng ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và khu vực Tam giác Vàng, áp dụng một mô hình kinh doanh mà khách hàng không thể cưỡng lại. Nếu bị cảnh sát phát hiện, người mua sẽ được nhận số hàng thay thế mà không phải trả thêm phí, hoặc nhận lại tiền đặt cọc. Chính sách đảm bảo việc giao ma túy của y khiến công việc kinh doanh gặp thuận lợi nhưng cũng khiến y rơi vào tầm ngắm của cảnh sát. Năm 2011, các sĩ quan AFP phát hiện một băng nhóm ở Melbourne chuyên nhập khẩu heroin và methamphetamine. Số hàng không lớn, chỉ vài chục ki-lô-gram, vì vậy, thay vì bắt giữ những kẻ buôn bán ma túy ở Australia, cảnh sát đã theo dõi chúng, nghe lén điện thoại trong hơn 1 năm. Hàng của chúng liên tục bị chặn lại, do đó băng nhóm ma túy ở Australia này muốn có hàng thay thế.

Vào năm 2013, khi sự kiên nhẫn của các thủ lĩnh hàng đầu của băng nhóm đã cạn kiệt, chúng đã triệu tập thủ lĩnh băng nhóm ở Melbourne đến Hồng Kông để nói chuyện. Ở Hồng Kông, cảnh sát theo dõi và phát hiện người Australia này đã gặp hai người đàn ông, một trong số đó là Tse. Một nhân viên của AFP cho biết, y có phong cách giản dị của một người đàn ông trung niên điển hình ở Trung Quốc. Tuy nhiên, giám sát thêm cho thấy, Tse đã tiêu rất nhiều tiền và rất quan tâm đến việc bảo vệ an ninh cá nhân. Cả trong và ngoài nước, y đều được một nhóm võ sĩ quyền anh Thái Lan bảo vệ. Có tới 8 người bảo vệ y cùng một lúc và nhóm này thường xuyên được xoay vòng như một phần của giao thức bảo mật của y.

Cuộc sống xa hoa

Mỗi năm, Tse đều tổ chức những bữa tiệc sinh nhật xa hoa tại các khu nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao, đưa gia đình và đoàn tùy tùng đi máy bay riêng đến đó. Theo một thành viên của đội đặc nhiệm điều tra, có lần, y ở tại một khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan trong 1 tháng, tổ chức cho du khách bên hồ bơi trong quần soóc và áo phông.

Tse thường xuyên đến các sòng bạc ở Châu Á và thích cá cược đua ngựa, đặc biệt là các cuộc đua của người Anh. “Chúng tôi tin rằng, y đã thua 60 triệu EUR (khoảng 66 triệu USD) trong một đêm trên sòng bạc ở Macau”, chuyên gia điều tra của AFP có trụ sở tại Châu Á cho biết.

AN BÌNH

(còn nữa)